Manchester United bị loại chẳng có gì mới!

Thứ năm, 15/03/2018 10:15

Đó là lời bào chữa của HLV Jose Mourinh sau khi Manchester thất bại 1-2 trước Sevilla trên sân Old Traford và bị đá văng khỏi Champions League.

Yedder (giữa) ăn mừng cú đúp vào lưới Manchester United.

Trước lúc tiếp Sevilla trên sân nhà sau 3 tuần thủ hòa 0-0 ở Tây Ban Nha, HLV Jose Mourinho bảo rằng Manchester United bước vào tuần lễ "sống hay là chết" khi gặp Sevilla ở Champions League và Brighton ở FA Cup. Các cầu thủ của Mourinho bước vào trận đấu với Sevilla trên sân Old Trafford đúng là "sống hay chết" khi dồn dập tấn công ngay từ đầu. Lukaku và Fellaini chịu khó áp sát khung thành thủ môn Rico trong khoảng 10 phút đầu. Nhưng rồi, Manchester United đã "chết" ở trận đấu này.

Sevilla nhường quyền kiểm soát trận đấu cho chủ nhà (Manchester United 60% kiểm soát bóng) nhưng dâng đội hình lên cao khiến các cầu thủ tấn công dần rời xa Rico. Tính luôn cả lượt đi là 180 phút nhưng Manchester United chỉ có 4 cú sút trúng đích. Sevilla phản công với những cú ra chân vội vã nhưng mọi thứ thay đổi khi HLV Montella quyết định tung Ben Yedder vào sân từ phút 72.

Mourinho tỏ ra bình thản trước sự thay đổi đó của Sevilla nên vẫn xua quân lên tấn công tìm bàn thắng khai thông bế tắc. Chỉ hơn 1 phút vào sân, Yedder tăng tốc đón đường chọc khe của Sarabia khi hàng thủ Manchester United chỉ còn 2 người. Động tác dừng bóng và dứt điểm quá nhanh của Yedder khiến thủ môn David De Gea không kịp xoài người cứu thua.

Thua bàn, Mourinho lại tăng cường sức mạnh với Mata và Martial vào sân. Sự nôn nóng của Manchester United tiếp tục trả giá khi mà các cầu thủ chủ nhà lơ là Yedder trong pha đá phạt góc. Cầu thủ dự bị của Montella lắc đầu đưa bóng đi xoáy khiến thủ môn De Gea vất vả cứu thua nhưng quả bóng vẫn "bướng bỉnh" lăn qua vạch vôi ở phút 78. Lukaku gỡ lại 1 bàn ở phút 84 nhưng mọi thứ đã quá trễ với Manchester United.

"Thua Sevilla chẳng phải là kết thúc thế giới này và cũng chẳng có gì mới", HLV Mourinho nói trong phòng họp báo. Ông vừa mới hô hào "sống hay chết" thì nay nói như không. Chưa hết, ông còn nói thêm rằng việc Manchester United bị loại khỏi Champions League chẳng có gì mới bởi vì chính ông dẫn Porto năm 2004 và Real Madrid năm 2013 loại Manchester United cũng ngay tại Old Trafford này.

 "Những lần trước tôi là người may mắn trong thay người vì đội bóng của tôi chiến thắng. Lần này thì đối phương may mắn", HLV Mourinho nói về sự hiện diện của Yedder từ phút 72 làm thay đổi cục diện trận đấu. Bàn mở tỷ số đã đưa trận đấu sang hướng khác mà Manchester United không kịp xoay chuyển. Trong khi đó, HLV Montella chỉ nói nhẹ nhàng: "Chúng tôi cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên sau 60 năm Sevilla mới có mặt ở tứ kết giải đấu này".

HẠNH THUẦN